Kết quả tìm kiếm cho "vườn rau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1687
Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa tích cực chăm lo đời sống người dân, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo, cùng xây dựng quê hương.
Hội Nông dân xã Vĩnh An luôn quan tâm vận động và hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tô bún cá lóc đồng ở U Minh Thượng đơn giản chỉ với bắp chuối xắt, thịt cá lóc đồng và vài con tôm bản địa, vậy mà thơm ngon, ngọt ngào đến lạ.
Sau đợt mưa lũ, ngành chăn nuôi lại bị ảnh hưởng nặng nề và để khôi phục sản xuất, tái đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung hỗ trợ người dân thực hiện xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại, bảo đảm an toàn dịch bệnh để sớm tái đàn phục vụ nguồn cung dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Từ vùng biên giới còn khó khăn, Vĩnh Xương đang vươn lên với khát vọng bứt phá, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những màu áo xanh tình nguyện của phường Tô Châu luôn có mặt, tích cực cống hiến sức trẻ trong các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương.
Sương sớm còn vương trên những tán rừng U Minh Thượng (tỉnh An Giang), chiếc vỏ lãi lướt trên con kênh, đưa du khách tham quan những cánh rừng. Xa hơn, dòng người đổ về Phú Quốc, Hà Tiên, Bảy Núi… tạo nên bước chuyển động rộn ràng. An Giang vừa quen vừa mới, nhịp du lịch 2025 đang tiếp đà tăng trưởng, mỗi miền đất góp thêm sức cho bước tiến chung.
Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa cán bộ trẻ về cơ sở. Người đứng đầu chi bộ và chi ủy luôn nêu gương, nói đi đôi với làm, đi thẳng vào thực tiễn đời sống Nhân dân. Tình làng, nghĩa xóm được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, giản dị, tạo nên sức mạnh đoàn kết nơi đầu nguồn, biên giới.
Lần đầu đến với sông Cái Lớn, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm xen lẫn thú vị, khi “chạm vào” dòng nước 2 mùa mặn - ngọt. Xa xa, từng hàng dừa nước rủ bóng bên dòng sông như nghiêng mình chào đón bước chân người lữ thứ.
Sau những giờ huấn luyện, học tập, những người lính Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) trở về với nhịp sống đời thường: Lao động, tăng gia sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau, tạo nên nghĩa tình đồng đội ấm áp.
Tháng 11, về thăm Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), chúng tôi cảm nhận không khí huấn luyện hăng say của chiến sĩ trên thao trường, ở khu tăng gia, rau xanh tươi, giàn bầu trĩu trái. Đơn vị ra sức thi đua nuôi quân khỏe, luyện quân giỏi.
Từ ngày 16 đến sáng 20/11, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to, có nơi đến rất to. Lượng mưa đo được tại xã D'Ran 208mm, xã Lạc Dương 190mm, phường Xuân Trường - Đà Lạt 180mm, phường Xuân Hương - Đà Lạt 127mm, xã Ka Đô 125mm…